|
l3al3ytrang
member
ID 63037
08/28/2010

|
why?

Nó chẳng hiểu tai sao lại quyết định như vậyy nữa?chính nản thân nó còn ko biết tại sao thì làm sao mà a hiểu được chứ.
Nó yêu a nhiều lắm, rất nhiều. một tình yêu trong 2năm đâu thể nào nói ko yêu là ko yêu được chứ. nhưng tại sao lại đi đến bước này. nhiều lúc nó nhớ a lắm, nhớ những lúc a ôm nó vào lòng, nhớ những nụ hôn của nó và a. vậy mà nó lại muốn chia tay. hôm wa, nó nói chuyện với a rất lâu, nhưng a vẫn ko đồng ý với quyết định của nó. a bảo nó hãy cho a 1 lý do thuyết phục để a co thể chấp nhận được quyết định của nó. nhưng nó ko trả lời được.....
Nó chỉ biết rằng đã từ lâu a ko còn là chỗ dựa cho nó nữa, nó cảm thấy ko an toàn khi ở bên a.sau những chuyện mà a gây ra, bây giờ nó ko thể bỏ wa đuợc, tất cả mọi chuyện bây giờ dù là rất nhỏ thui nó cũng ko tha thứ đuợc,như nguời ta nói đó là giọt nuớc tràn ly.
Hơn 12h đêm mà a đòi chạy đến phòng trọ của nó, nó sợ lắm, nó đã phải năn nỉ a hết lời, cuối cùng thì nó cũng fải đình chiến, sẽ nói chuyện này khi a có thể gặp nó trực tiếp.
Nó biết rằng nếu ko đồng ý như vậy thì chuyện lớn sẽ xảy ra, a sẽ vì nó mà bỏ súng, sẽ bị kỉ luật, sẽ mất tương lai...Nó ko muốn mọi chuyện ra như thế này đâu, thật lòng nó ko muốn, nhưng nó vẫn phải quyết định chia tay...
Nó làm vậy có đúng ko????????????????????????
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat