Sponsored links


 


Những chủ đề đã đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 1
Total Posts/Góp ý kiến: 0

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
phoxa1088

Date   1/25/2011 6:33:01 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational AA (2 years college) 
Occupation bd 
About me Mình sinh năm 1976, cao 1,65m, nặng 62kg, là người quê gốc ở ngoài bắc. Hiện nay gia đình mình sống ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Mình công tác bên LLVT được hơn mười lăm năm rồi. Hiện nay mình đang công tác và sinh sống tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Mình làm bên quản lý và cơ quan mình đang công tác cách nhà 2 km. Công việc và thu nhập hiện tại của mình ổn định, ngoài ra thứ 7, chủ nhật mình được nghỉ, mình là người sống nghiêm túc và chân thành, mình không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc... Tính tình vui vẻ, hài hước. Mình lập gia đình cách đây 6 năm nhưng đã ly dị 5 năm rồi, mình có một con trai 5 tuổi đang ở với mẹ. Trải qua một cuộc hôn nhân nhưng rồi đổ vỡ, mình cảm thấy rất hụt hẫng... kiến thức và văn hóa chúng ta được học từ nhà trường còn việc trai gái đến tuổi trưởng thành tìm hiểu nhau và xây dựng hạnh phúc gia đình thì do sự mách bảo của con tim và lý trí người trong cuộc đang yêu mà thôi, có chăng là sự góp ý của người thân, bạn bè và những người đi trước truyền lại kinh nghiệm chứ không có trường lớp nào dậy yêu, tìm hiểu về người bạn đời tương lai cả, hiện nay thì đã có các trung tâm dạy trai gái trước ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng số trung tâm đó rất ít và chỉ tập trung ở 2 tp lớn, phần đông đều do chúng ta tự bơi. Và trong những cuộc tự bơi đó, ai may mắn thì tới được bến bờ hạnh phúc... Mình đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân, nên mình hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống hôn nhân để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, trách nhiệm của vợ chồng đối với nhau, sự quan tâm chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống. Tình cảm vợ chồng, sự yêu thương, lòng bao dung... Khi yêu, chúng ta đều thấy toàn màu hồng nhưng khi chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân thì ở đó có quá nhiều thứ phải lo toan, đối mặt, giai đoạn đầu cuộc sống hôn nhân thường rất khó khăn ( nhất là khi có con ) đòi hỏi cả hai phải biết chia sẻ động viên, nhường nhịn nhau, cả hai phải biết bỏ bớt cái tôi, sự tự ái cá nhân ... nỗ lực để cùng vượt qua mọi thử thách. Thật tiếc là bọn mình đã không vượt qua được... Mình nhớ một câu nói "Để đi đến thành công thường có một đôi lần thất bại, để có kinh nghiệm sống con người ta thường phải có sự trải nghiệm." Ở đời không có ai là hoàn hảo cả, được cái này sẽ mất cái kia, qui luật bù trừ mà, mình đã từng một lần vấp ngã, nhưng mình sẽ đứng lên từ chính chỗ vấp ngã đó để làm lại từ đầu. Tình cờ mình biết trang diễn đàn này, vẫn biết trên mạng thì có nhiều cái không chắc chắn... nhưng mình hy vọng với sự chân thành của mình, mình sẽ gặp được một người bạn gái phù hợp. 
   
  Send Email/Goi Email to phoxa1088
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh |  Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2026 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
áfŽv‚ßêQ†ôª[»>_|7×–²»‹èÓ0Èz˜ß6kYTLñå¾Î:U¡$@«žßÜ Åq€ƒØH7a¾ØŒUšqà–«æ¶_†¼Œl¨Ëˆ�O#3£"úO;׫Y­ÅÈ]}‰l