|
tuyetdayne
member
ID 57844
12/23/2009

|
Xin Một Tia Nắng Ấm Trong Những Ngày Giáp Tết

Tuyetdayne chào cả nhà thân thương !!!
Trong những ngày gần tết ai ai cũng lo nhiều việc nào là: Mua đồ mới, sắm sữa trong gia đình, mua quần áo mới, chúc nhau những câu tốt đẹp... Ít có người nghỉ đến các em nhỏ kém may mắn bây giờ các em ra sao. Tuyetdayne cũng vô tình nghỉ đến các em mà nghện ngào, có rất nhiều câu hỏi đặc ra. không biết các em có đồ mới khi tết đến không??? không biết các em có được chăc sóc tốt không khi tết đến hay là các em đã bị lãng quên rồi.
Tuyetdayne mạo muội xin quý anh chị một ít tình thương cuối năm dành cho các em nhỏ kém may mắn để các em được đoán một lể giáng sing vui vẻ và một cái tết thật là hạnh phúc. chỉ mong các em vơi đi sự kém may mắn sự bất hạnh mà hằng ngày các em phải đói mặt với nó.
1> Em Lê Minh Hiếu, 14 tuổi ,cha làm biển mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc em. Bị liệt toàn toàn thân từ khí mới chào đời, gia đình em Hiếu có 6 chị em nhưng chỉ có Hiếu là con trai ,Hiếu chưa từng biết cái chữ là gì. Cha em đã mất trong một lần đi biểt đến nay gia đình rất khó khăn, hiên đời sống của em rất khó khăn thiếu thốn.


Hiếu đầu óc bình thương và khi Tuyetdayne đến nhà em tâm sự cùng em mới biết em khác khau khoẻ mạnh và bình thường nhưng bao người khác, cú mỗi lần nhiều mẹ chăm sóc em thì em lại rưng rưng nước mắt, nhiều khi em muốn chết cho rồi để giảm đi gánh nặng của gai đình và cho mẹ hết khổ.

Nhà em Hiếu ở Thôn Kim Thiện xã Hoài Hải Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định.
2> Nguyễn Thị Liên 19 tuổi ở thôn Kim Sơn, Liên phát bệnh lúc 4 tuổi vì gia đình nghèo và không hiểu biết nên không chưa chạy cho Liên kiệp thời dẩn đến bị tâm thần hai chân một tay bị co rút.

Tất cả mội sinh hoạt hằng ngày của Liền diều qua bàn tay chăm sóc tần tình của người mẹ già, vất vã ngoài đồng cả ngày rồi về đến nhà còn phải chăm sóc cho Liên nữa


Nhà em Liên ở Thôn Kim Sơn, Xã ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định.
3> Em Trần Thị Thu Sương 6 tuổi ở thôn Kim Sơn, em bị bải nảo bại liệt tứ chi nằm im một chổ từ khi lọt lòng mẹ. Cha là Trân Thanh Tuấn 32 Tuổi mẹ là Lê Thị Như Ý 29 tuổi Hoàn Cảnh gia đình em rất khổ.



Nhà em Sương ở Thôn Kim Sơn, Xã ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định.
4> Em Lê Văn Toàn 15 tuổi như anh chị đã biết em Toàn. Tuyetdayne chi mong em Toàn có một cái tết thật là ấm cúm.


Em Toàn ở thôn Công Lương xã Hoài Mỹ huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.
5> Gia đình anh Nguyễn văn Phương ( 26 tuổi ), vợ là Nguyễn Thị Liêm ( 24 tuổi ) mới cưới có đứa con đầu lòng tên Nguyễn Ánh Tuyết, cháu mới 3 tuổi bị liệt toàn thân không ngồi được, vợ chồng đi làm công (làm rẩy mướn)


Nhà em Tuyết ở Làng Kác Gia xã kôngyang, Huyện kôngchoro tỉnh Gia Lai.
6> Em Đổ Thị Hậu 5 tuổi, em bị bệnh quái ác đó là bệnh Thalassemia.Cứ khoản 40 ngày là em phải đến bệnh viện 1 lần để truyền máu nếu truyền máu không kiệp thời em sẽ thiếu máu đẫn đến tử vong


Mẹ của em tên : Nguyễn Thị An 37 tuổi, nhà có 3 đứa con: đứa thứ nhất: Đổ Thị Thanh Hậu 5 tuổi, đứa thứ 2: Đổ Thị Thanh Hoa 11 tuổi đang học lớp 5 , Đứa thứ 3 : Đổ Thị Thanh Huệ 16 tuổi đang học lớp 8 . Gia đình chị ở thôn Tà Mành xã Kongyang Huyện Kôngchoro tỉnh Gia Lai.
Hai chị gái lớn của em Hậu vừa đi học vừa làm việc nhà rất gọn gàn và ngăn nắp. Em Huệ nói "sang năm em sẽ nghỉ học để đi làm giúp má", bé Hoa cũng bảo thế sẽ nghi học để làm việc nhà và giúp má". Tuyetdayne hỏi sao các em không đi học thì các em mới nói" nhà không có tiền với lại nhà chạy ăn từng bữa lấy tiền đâu mà đi học, nhìn thấy má vất vã các em thương thương vô cùng không muốn má phải chiệu một chút khổ cực nào nữa"


Tuyetdayne mong quý anh chị có lòng giúp đỡ các em có ít quà để các em đoán một cái tết thật là hạnh phúc.
Tuyetdayne chúc quý anh chị giáng sinh vui vẻ và năm mới nhiều tài lọc và an khang.
Tuyetdayne
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|